Lo gần, lo xa

Thứ tư, 16/08/2017 09:14

Ngày 15-8, ban vận động tái tranh cử năm 2020 của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố đoạn băng quảng cáo truyền hình đầu tiên, mở màn cho chiến dịch tái tranh cử của nhà lãnh đạo này.

Theo đó, đoạn băng dài 30 giây tập trung chỉ trích đảng Dân chủ, giới truyền thông và các chính trị gia đã cản trở chương trình nghị sự của Tổng thống Trump, đồng thời ca ngợi những thành tựu của ông trong 7 tháng cầm quyền vừa qua như tỷ lệ thất nghiệp thấp, giá cổ phiếu cao kỷ lục và “quân đội hùng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ”.

Điều này xem ra thật bất ngờ. Bởi ông Trump, trên thực tế, mới lên nắm quyền chưa đến 7 tháng. Mới 7 tháng, chưa gì nhà lãnh đạo này đã lại lo lắng đến việc vận động tranh cử cho nhiệm kỳ sau, nhất là trong bối cảnh uy tín của ông đang giảm mạnh cả ở trong nước và trên trường quốc tế. So với các tổng thống tiền nhiệm, ông Trump vận động tái tranh cử sớm hơn rất nhiều. Trước đây, các Tổng thống Mỹ thường khởi động chiến dịch tái tranh cử vào năm thứ 3 của nhiệm kỳ đầu tiên.

Nói vậy để thấy rằng, thật không thể hiểu vì sao Tổng thống Trump chọn đúng thời điểm này để mở màn chiến dịch tái tranh cử. Đây không chỉ là thời điểm tỷ lệ ủng hộ ông xuống thấp kỷ lục,  mà thực tế còn cho thấy, nhà lãnh đạo này đang vướng vào vụ khủng hoảng quá nguy hiểm với Triều Tiên. Trong khi đó, tình trạng bạo động bùng nổ tại Virginia được xem là biểu hiện mới nhất của tình trạng chia rẽ trong xã hội Mỹ dưới thời ông Trump.

Nhiều người cho rằng, có thể ông Trump đang nỗ lực lật ngửa ván bài đầy may rủi này, và muốn xem tâm lý người dân cũng như muốn đánh lạc hướng sự chú ý ra khỏi những vấn đề nóng. “Những kẻ thù của Tổng thống không muốn ông thành công, nhưng nhân dân Mỹ đang lên tiếng. Hãy để Tổng thống Trump làm công việc của mình”, nội dung đoạn băng cho thấy rõ mục tiêu của ông Trump.

Cũng có người cho rằng, Tổng thống Trump muốn tranh thủ thời điểm cao giọng với Triều Tiên như thế này để cho người dân thấy được “sức mạnh Mỹ”.

THANH VĂN